Hoài Niêm.một Mùa Đông

Tác giả: Thiên Ân

HOÀI NIỆM , MỘT MÙA ĐÔNG
Nắng mùa đông say lòng giấc trẻ
Anh một thời cắc ké , kì nhông
Lông bông , một thuở , lông bông
Nhà em anh cứ lòng vòng hao xăng
Buộc thương nhớ in hằn trên má
Tình bén sâu rơm rạ ấp ôm
Nao nao tức cảnh sinh tồn
Lâu lâu em chẳng dỗi hờn ngày xanh
Thương cái lạnh xuyên mành rét mướt
Cái ngáp dài thườn thượt đong đưa
Nụ hồng mới nở sớm trưa
Chiều thoi thóp gió tiếng mùa vạ lây
Mùa đông ấy tình gầy đôi chút
Nụ hôn đầu xí hụt với em
Run run vai mỏng thon mềm
Mai kia , mốt nọ nợ duyên thế nào?
Chùm bong bóng bay cao vụn vỡ
Bến sông trăng mắc nợ hẹn hò
Mấy năm gió bụi mịt mờ?
Hình em, anh vẫn tôn thờ in sâu
Con chim sáo qua cầu chẳng nói?
Ai còn ngồi giã cối đâm tiêu?
Nuông chiều , ai thích , nuông chiều?
Bóng chim tăm cá buồn hiu hắt lòng
Ngày 8/8/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized