Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoài Mơ

Tác giả: TamMuội

Hoài Mơ

Cõi dạ yêu rồi Sáng biết không
Tương tư quyến luyến diết da trông
Thầm mơ vạn kỷ xây lầu mộng
Lặng ước thiên niên dựng gác hồng
Bốn bể du thuyền nương gió lộng
Năm châu lượn cánh lấp mây giông
Du dương khảy trúc ti trầm bổng
Ngất ngưởng men say đượm sắc nồng.

December 18, 2018
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phó Mặc Số Phần
  • Đêm Tàn Nhớ Nội
  • Mộng Vỡ
  • Giận Thương Chỉ Thế
  • Khép Mộng Vào Thơ
  • Mùa Thu Mộng
  • Dã Ngoại Vương Sầu
  • Lời Của Trái Tim
  • Gửi Bạn Đồng Thuyền
  • Khoảnh Khắc Bên Thầy
Thơ tương tự
  • Hoài Mơ (Thiết Dương)
  • Hoài Mơ Cuộc Tình (Viễn Phương)
  • Hoài Mơ Về Hạnh Phúc (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hoài Mộng (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hoài Mong (Bùi Nhật Nam)
  • Hoài Mộng (Quang Lãng)
  • Hoài Mong (VÕ QUANG HÂN)
  • Hoài Mong (Thiết Dương)
  • Hoài Mộng (Phong Ca)
  • Hoài Mong (Thiên Lý)
Thơ bạn muốn xem
  • Cái Sọ Người
  • Khơi Lộng
  • Trường Ca Cho Mẹ 11052022
  • Mẹ Ơi Con Đã Biết Rồi...
  • * Paris Mơ *
  • Giấc Hạnh Thiên Thu
  • Đào
  • ?tình Không Duyên Nợ?
  • Tình Yêu Huyền Diệu Nhẹ Nhàng Thăng Hoa
  • Ai Ngồi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Ngọc Hạ
  • Kiều Trang
  • Hòa Vang
  • Leewai
  • Khê
  • Phan Thanh Bình
  • Vo Hoang Nghia
  • Sen Lý
  • Gia Long Hp
©2026 - CungThuGian.com