Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoài Cổ

Tác giả: Nguyễn Khuyến

Nghĩ chuyện đời xưa cũng nực cười
Sự đời đến thế, thế thời thôi !
Rừng xanh núi đỏ hơn ngàn dặm,
Nước độc ma thiêng mấy vạn người
Khoét rỗng ruột gan trời đất cả
Phá tung phen dậu hạ di rồi
Thôi thôi đến thế thời thôi nhỉ
Mây trắng về đâu nước chảy xuôi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Duyên Nợ
  • Mừng Đốc Học Hà Nam
  • Vịnh Núi An Lão
  • Đĩ Cầu Nôm (1)
  • Than Mùa Hè
  • Lời Gái Góa
  • Mừng Đốc Học Hà Nam()
  • Vịnh Tiếng Sĩ Giấy
  • Hỏi Thăm Quan Tuần Mất Cướp ()
  • Ông Phỗng Đá (2)
Thơ tương tự
  • Hoài Công (Diệu Nguyễn)
  • Hoài Công (Thiên Ân)
  • Hoài Công (Hoanghoon)
  • Hoài Công (Hồng Dương)
  • Hoài Công (Lê Cảnh Tiến)
  • Hoài Công 2 (Thiên Ân)
Thơ bạn muốn xem
  • Mắt Thu
  • Tình Nhỏ
  • Tứ Bình
  • Chẳng Có Em
  • Bến Đợi Mỗi Ai
  • Nỗi Buồn Thầm Gọi Tên Em
  • Giấc Mơ Quê
  • Gởi Tặng Anh
  • Dong Buồm Vào Chốn Hư Vô
  • Tự Tình Với Heo May
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phùng Quang Thuận
  • Đặng Anh Tuấn
  • Trần Cao Hưng
  • Thu Hằng
  • Yên Nê
  • Minh Xuân
  • Bạch Cư Dị
  • HƯƠNG THU (HỒ THỊ KIMTHU)
  • Xuân Nguyễn (Www.facebook.com/ntxuanpg)
  • Ngọc Hạ
©2026 - CungThuGian.com