Họa Sĩ Bên Song

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Họa Sĩ Bên Song

Bóng chiều len lỏi qua song
nhớ người năm cũ má hồng môi son
bao năm ngồi ngóng mỏi mòn
em ơi kiều diễm có còn như xưa

vẽ em sao đẹp cho vừa
dục lòng họa sĩ như mưa bạt ngàn
lòng say bút vẽ miên man
ngỡ ngàng tranh đẹp vô vàn em ơi!
dáng xuân lơi lả nửa vời
nét cười phơi phới như đời muôn hương
đây là người nhớ, người thương
là em kỳ ngộ giữa vườn Bích-Câu ...

Nắng chiều đã tắt từ lâu
mà say giá vẽ bút màu chẳng nao
giựt mình tỉnh giấc chiêm bao ...
giấy còn trắng phốc chưa hao ống màu
Chưa phân loại
Uncategorized