Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hoa Đẹp Tiên Nữ

Tác giả: Trần Minh Hiền

HOA ĐẸP TIÊN NỮ
(Hoạ bài thơ DỊU ÊM của Phạm Tú)

Hoa đẹp dịu dàng rất dịu êm
Cho anh mê đắm ở bên thềm
Em hiền như thể nàng tiên nữ
Nên suốt đời anh mãi kiếm tìm
Trần Minh Hiền Orlando ngày 12 tháng 1 năm 2020
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas
  • Ông Táo Khổ Tâm
  • Mắt Huyền Rưng Rưng
  • Đôi Khi
  • Anh Ngồi Đợi Đến Bình Minh Thức Giấc
  • Dặt Dìu Réo Rắt Vấn Vương
  • Anh Luôn Mong Nhớ Người Yêu
  • Thơ Viết Từ Chiêm Bao
  • Khắc Khoải Đớn Đau Khờ Khạo Rã Rời
  • Mừng Sinh Nhật Hoạ Sĩ Lê Thuý Vinh
Thơ bạn muốn xem
  • Giao Hưởng Bóng Tối
  • Chiều Half Moon Bay
  • Nụ Hoa Nở 1
  • Bóng Mây Mùa Thu
  • Tự Vấn Một Chiều
  • Có Giai Điệu
  • Để Đời 2
  • Còn Nhớ...còn Thương
  • Gió Với Bạn (2)
  • Mưa Trong Mắt Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
  • Đỗ Thanh Vân
  • Đặng Toản
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Phạm Thành
  • Oki
  • Nvpk
©2026 - CungThuGian.com