Hóa Giải Chiến Tranh

Tác giả: CHÍNH TRỊ

Chiến tranh mang mãi những hận khư
Máu đổ thịt rơi đến thiên thu ?
Mấy thưở bùng lên dừng ngay lại ?
Hòa bình tiềm ẩn ở chữ Nhu
Chớ ỷ cường binh rồi đánh yếu
Lòng người oán ghét ắt trả thù
Nhân quả lẽ công đời phải gánh
Ra tay chiến đấu rõ thực hư
Kẻ mạnh biết khôn thôi gây sự
Tôn trọng quyền ai chọn cuộc đời
Thương lượng những bất đồng chính kiến
Quên đi qua lại những hận sầu
Nếu được như thế là thượng sách
Còn không chinh chiến mãi lây lan
Hai bên giao đấu không ngừng nghỉ
Ít nhất ngày kia một kẻ tàn
Người yếu từ đầu chơi nhu nhược
Dơ tay cho trói hoặc xin hàng
Ráng nhịn nén đè niềm sĩ khí
Cố sao tỏa sáng được đức Nhân
Như Chúa đưa má cho ai tát
Bề ngoài vẫn giữ vẻ lâng lâng !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized