** Hình Xưa **

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

HÌNH XƯA
Hình kia nhớ lắm con ơi !
Cậu đây bồng ẵm chỉ trời cùng trăng...
Nhớ nhiều mẹ dữ như chằng
Trận đòn mẹ tặng muốn thăng khỏi nhà...
.
Cũng nhờ như thế nên hoa
Công lao dưỡng dục mặn mà cậu đây
Thương nhiều chị cả ơn đầy
Chắt chiu nuôi học thơ ngây em mình
.
Các con ngày nhỏ thật xinh
Đi đâu cũng muốn như hình cho theo
Nhớ xưa nhà chật cảnh nghèo
Nằm lăn xuống gạch chèo queo ngủ khì
.
Giờ nhìn hình cũ tay ghi
Đôi dòng lục bát ôm ghì tuổi thơ
Xa rồi năm tháng đã mờ
Tình còn cậu cháu chơ vơ xứ người
.
Tuy rằng con tạo trêu ngươi
Biệt ly đôi ngả vui cười an cư...
Vài hàng thôi nhé hết từ
Nhớ nhiều các cháu riêng tư bài này...
.
Viết rồi khung ảnh đăng ngay
Tình xuyên lục địa tháng ngày nào phai...
Bây chừ nhung nhớ mơ hoài
Sum vầy cậu cháu hôm mai một nhà...

-N3- Nguyễn Ngọc René - Paris - 22/08/2016
Chưa phân loại
Uncategorized