Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hiểu

Tác giả: Mr.Smile

Khi ta chết, từ lớn cho đến bé
Biết một điều rằng không biết gì cả
Nhưng liệu tôi có hiểu được chính mình?
Tôi hiểu rằng tất cả đều không có.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Hiểu (Xuân Diệu)
  • Hiếu (Nguyễn Văn Sanh)
  • Hiếu (Nguyên Hữu)
  • Hiểu (Thi Sĩ Của Tình Yêu)
  • Hiểu (Trần Minh Hiền)
  • Hiểu Anh (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Hiểu Bí Mật – Đứa Bé Con Đang Khóc (Mr.Smile)
  • Hiểu Chi Làm Vì ! (ThanhThanhsingle. Nguyễn Thanh Thanh)
  • Hiểu Cho Lòng Mẹ (ANGERSDREAM Thiên Bình)
  • Hiểu Dùm Thân Lính Nhé Em (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Trăng Muộn
  • Góc Hẹn Hò
  • Đã Sự Thật Thì Không Cần Tô Vẽ
  • Người Có Nghị Lực Phi Thường
  • Thinh Không
  • Vất Vả
  • Giao Thừa
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (2015)
  • Chiều Trên Cao Nguyên
  • Nhặt Lòng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khuyết Danh
  • Tam Muội Lê Thị Vân Quỳnh
  • Phạm Thị Xuân Quỳnh
  • Đỗ Hữu Tích
  • Nguyễn Sông Tiền
  • Hương Thầm
  • TaAoXanh
  • Tuan Pm
  • Lê Hồng Thiện
  • Nhất Tuấn
©2026 - CungThuGian.com