Hiểu Về Trái Tim 10

Tác giả: Thiên Ân

HIỂU VỀ TRÁI TIM 10
Hiểu về trái tim nghìn câu chấm hỏi ???
Tình yêu hai người bắt đầu từ đâu ?
Từ ánh mắt , nụ cười hay lời nói ?
Từ những bài thơ nghiêng bóng hôm nào ?

Hiểu về trái tim bến bờ đậm nhạt
Từ độ yêu nhau xa lạ hóa quen
" Chim trắng mồ côi " bay lên nốt nhạc
Điệu bộ dễ thương , dệt mộng êm đềm

Hiểu về trái tim , em - thời con gái
Hương thời gian đậu xuống đôi vai gầy
Mái tóc phất phơ bên thềm mềm mại
Đôi môi ửng hồng một thoáng tỉnh say

Hiểu về trái tim " chân tơ kẽ tóc "
Đoạn cuối tình yêu , níu áo tình nhân
Ngập ngừng đôi câu , tuổi đời châm chọc
Nuôi mộng mơ về góc nhỏ bâng khuâng

Hiểu về trái tim đêm sâu đom đóm
Lập lòe đong đưa giọt nhớ lặng thầm
Chập chờn cơn mê ngày anh săn đón
Thương dùm người em gói ghém trăm năm

Hiểu về trái tim điều cần và đủ
Xin gọi tên nhau cho đến bạc đầu !
Lời yêu thương rót vào tai nhắn nhủ
Thiên đường này đâu có được bao lâu
Ngày 2/12/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized