Hiểu Ra..

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

Đêm nhàn thức chong chẳng ngủ
Đem tình cũ đổ đếm chơi
Xổ ra một đống quá trời
Đếm hoài vẫn còn wá xá

Cuộc tình nào to dài quá
Hay là ngách ngóc quanh co
Phải dừng nhớ lại mân mo
Thước phim quá mờ do cũ

Cuộc nào sâu mà lấp lóa
Sắc màu rực rỡ lung linh
Con tim thấp thỏm kiếm tìm
Một câu đá vàng gửi lại

Cuộc đời trần gian là mấy
Để lòng trao gửi về nhau
Rồi khi nước chảy qua cầu
Tần ngần ngây ngô luyến tiễn

Tình là thương trao phụng hiến
Gộp đời quết trộn vào nhau
Nặn thành chim bướm biết bay
Theo nhau đến giữa thiên hà

Tình là tựa nhau phận số
Vì đời vốn dựa vào nhau
Không ai một mình làm được
Những điều to tát trong đời

Tình là cho đi nhận lại
Vô vàn cảm khoái trông mong
Đâu là chỉ có hy sinh
(Sinh tình sinh cơn thì có..)

Tình là lên hương điếu đổ
Say nhừ ham hố đờ ngây
Điên lên ngay giữa ban ngày
Bản năng sinh sôi phát triển

Lời rằng thương trao phụng hiến
Thả đời theo tiếng ru mê
Trăm năm rằng một câu thề
Câu thương khắc vào đằm thắm

Tình làm cho đời đáng sống
Con người cao thượng hẳn lên
Không như loại hạng bon chen
Ngụp tìm chức quyền lợi lộc

Tình tỏa hương thơm ngào ngạt
Đêm về hứng hát tên nhau
Cả khi nước chảy qua cầu
Tình vẫn mong ngày hạnh hợp

Chỉ tình làm nên tốt đẹp
Đưa đời riêng thuộc về nhau
Xài chung của nả cau trầu
Đằm đời trong nhau hỉ hả

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized