Hẹn Trăng Xuân

Tác giả: Hồng Dương

Ta rót hồn ta mãi với xuân
Đem trưng hạt ngọc sáng vô ngần
Say như men rượu tình ân ái
Thục nữ kiêu sa chín rộ dần...

Trăng ở nơi nào đã nhớ chưa
Sắc nàng xuân mấy mãi mà bưa
Hương trào thơm mật hồn mê muội
Để vóc thân trăng kín đủ vừa

Xuân trổ cho trăng tợ thánh thần
Trăng về được gặp lại tình nhân
Xuân nồng thấm đẫm hương ngào ngạt
Nét ngọc trăng xoe với sắc xuân...

Ta hẹn Trăng ... trăng đợi gặp ta
Đêm mùa xuân ấm nhựa hương pha
Trăng mang nhung lụa vần mây nước
Đường đột hồn ta bỗng thoát ra....

ĐH.QT.02.2017
Chưa phân loại
Uncategorized