Hẹn Cùng Trăng

Tác giả: Hồng Dương

Trăng nằm vắt vẽo trong đêm vắng
Rót xuống trần gian những ánh vàng
Trăng sáng ánh ngời như đã tắm
Để lộ khuôn căng , có lỡ làng…

Làn da trắng muốt chửa ai cắn
Khoe nét cong cong ngực chắc săn
Bầy khéo chi cho da mát mượt
Hương đưa gió thổi ngát thơm Trăng..

Trăng nằm nghiêng ngã ..ô!... thơi nới
Mây động cung tình nước mát rơi
Rớt xuống ánh sao làn nước chảy
Cho nhau mắt nhớ chạm hôn môi…

Thấy chưa sao khóc , làn da ngọc
Ngây ngất tình rồi làn gió đong
Rót mộng cho ngời trăng biết khóc
Khát khao cháy bỏng thoả trong lòng…

Cho dù bao lớp thời gian đã
Một thủa xa xôi , Trăng khóc ta....
Trăng sáng đợi chờ cho gió tới..
Mất nhau một nữa ánh trăng tà..

Nửa đời sót lại hoàng hôn lặng...
Chợt khát hương thơm hưỡng với trăng...
Tóc bạc màu rêu đã phủ kín
Hẹn Trăng , với mộng kết duyên nàng....
Chưa phân loại
Uncategorized