Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hãy Vô Ngôn

Tác giả: Bùi Giáng

Giập đầu vái tạ cô nương đẹp
Dám hỏi bao giờ có đẹp hơn
Miệng ngọc cười xòa lên tiếng đáp
Rằng xin các hạ hãy vô ngôn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Mọi Điên
  • Lời Sơn Nữ
  • Em Đi Iii
  • Từ Giã
  • Tý Út Vui
  • Lúc Ngoảnh Lại
  • Mộng
  • Chuyện Chiêm Bao (Mười Ba)
  • Chuyện Chiêm Bao (Mười)
  • Cọp Beo Và Hoàng Hậu
Thơ bạn muốn xem
  • Khúc Hát Sông Lam
  • Bao Năm Ta Chờ Em 8
  • Anh Đã Nói
  • Vết Xăm Nhọ Đời
  • Đêm Thao Thức Với Vầng Trăng
  • Kỷ Niệm Của Má
  • Cỡn Thánh
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1)
  • Lạnh Lẽo Đêm
  • Những Chiếc Lá Rơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • @wibupoemvn
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
©2026 - CungThuGian.com