Hãy Thương Nhau

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Em cũng có Mẹ có Cha
Có Cô với Chú lẫn Bà cả Ông
Nhưng sao trôi nỗi giữa dòng
Sáng chiều hai bửa cơm không có dùng.
Áo quần rách rưới tứ tung
Đông về rét buốt lạnh lùng khổ thân
Lê đôi chân khắp xa gần
Cơm thừa mắm cặn nuôi thân qua ngày.
Cuộc đời kẻ rủi người may
Vinh quang khổ lụy đọa đày vương mang
Ai ơi...tỏ chút lòng vàng
Giúp khi hoạn nạn gian nan giữa đời.
Lá lành đùm lá rách thôi
Hãy thương phận bạc bồi hồi hắt hiu
Cuộc đời sớm nở tàn chiều
Sáu mươi năm chẳng bao nhiêu...hửng hờ.
Chưa phân loại
Uncategorized