Hãy Nói Đi Anh !

Tác giả: Trần Thi Thủy

Nói đi Anh bao nhớ thương tha thiết
Để trong Em vui sướng đến ngập lòng
Để cho Em được thỏa nỗi nhớ mong
Khi hai ta vẫn còn bao cách trở .

Nói đi Anh những lời yêu lời nhớ
Để cho Em say đắm với tình hồng
Rồi từng đêm nước mắt lại lưng tròng
Nhớ mãi thôi chứ nào đâu gần được .

Nói đi Anh tình có đo bằng thước ?
Hay lòng tin thử thách với thời gian
Khoảng cách xa cùng bao nỗi gian nan
Phải tính sao cho tình thêm bền vững .?

Nói đi Anh trái tim có trung thực
Hay gặp ai cũng san sẻ yêu thương
Nếu một mai ta cùng bước chung đường
Anh như thế Em làm sao sống được .?

Nói đi Anh tình dù sau hay trước
Vẫn một lòng ta cùng bước bên nhau
Em nguyện rồi dù nghèo khó hay giàu
Vẫn bên Anh không bao giờ xa cách .!

Nói đi Anh mình sống bằng tâm sạch
Không hờn ghen không gian dối với đời
Em chỉ cần như vậy là đủ thôi
Nói đi Anh và sẽ làm như thế !!

( Hà Nội 21h 6p 06/09/2016)
Chưa phân loại
Uncategorized