Hàu Cười

Tác giả: THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN

HÀU CƯỜI

Đêm thu mát mẻ da trăng
Mát nuột mát nõn.. cho nằng nặc nhau
Chiều, lùa dê núi rong chơi
Hoàng hôn buông thảm mây trời lang thang
Tối nay tháo khoán nha chàng
Thả rông coi thử chúng làm gì nhau
Ừa, anh chiều ý em thôi
Mấy hôm bận chửa chơi bài.. Sorry!
Nợ thêm dài nợ đầm đìa
Đêm tình không thể cười khì đâu nha
Ai thèm xù nợ ..lá la
Xồng xộc táo tợn mới là tông anh
Dạo đầu từ tốn lịch thanh
Gió mơn man vuốt vẽ tranh đỉnh đồi
Thung sâu nhấp nhổm chào mời
Khe nhèm nhẹp ướt tơi bời rêu rong
Hàu cười khẩy giữa miệng hang
Vui chi dzữ vậy cô nương họ lờ
Thơm nức mũi ngậy nãy giờ
Sao còn dạo nhạc, còn chờ gì đây
Lũ tràn lên tận cung mây
Đợi tình nhào đến bừa cày ruộng trăng
Ưng chưa kìa hỡi nguyệt hằng
Lò xo bung hết đoạn dành riêng xo.
Ôi trời. ống nhún lò ơi
Đê mê!, chẳng rõ mấy lời ứ ư..

THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN
Chưa phân loại
Uncategorized