Hào Quang Trăng

Tác giả: Hồng Dương

Trăng lay mộng vẽ hồn thơ rạo rực !
Gió buông hơi lên ngực nở trắng mơ
Ngọc đầy hương rung cánh thả sương mờ
Hồ soi bóng trăng thơ vờn lấp loáng !

Thoáng men ngãi mà hồn say chếnh choáng
Trăng treo mành trăng trắng cả khơi nguyên
Chà làn da !... làm ngọn gió ưu phiền
Nụ tinh khiết phủ riềm tươi hồng thắm !

Vị trăng mát tỏa làn hương ngọt đẫm
Sắc thơm thanh trăng ngẫm cả miệng đầy
Nét mi cong vương tóc mượt như mây
Cho đắm đuối mặt mày chàng lãng tử

Màu ngọc lữ mắt hồ thu tình tứ
Đêm thật thà tha thứ cả cuồng si
Cho lệ trào thấm đẫm hết bờ mi
Trăng ngất lịm không gì còn để nói...

Sâu thần bí sóng trào tuôn vào cõi...
Giữa đào nguyên sáng rọi ánh lênh lang
Đam mê ơi !... trăng trải bóng ngỡ ngàng
Hào quang tỏa... hào quang trăng lấp lánh...

Đông Hà. Quảng Trị, 24.04.2017
Chưa phân loại
Uncategorized