Hành Trình Cô Đơn

Tác giả: Thành Quí

Lặng ngắm hoàng hôn chiều cuối hạ.
Thu Bồn thổn thức báo tình thơ.
Lá chửa rũ cành xa gốc cội.
Buồn thương chiều hạ tiếc đầy vơi.

Mây trôi âm thầm vương sắc tím.
Bờ mi sầu liệm nhắc lệ tuôn.
Uẩn khúc ngây lòng say quyến mãi.
Chuốt nỗi ưu hoài xót hồn côi.

Ngãn ngẫm biển đời mênh mông quá.
Dĩ vãng đâu còn thoả ước mơ.
Thưở ấy cơn mồng sao chớm tỉnh?
Để đắm cay lòng quện nhói đau.

Bạc trắng tình nồng theo bước đời.
Cơn mê buông xõa ở bờ vai.
Nỗi buồn kia mang thành hành lí.
Theo suốt chặn đường Lữ Khánh ơi!

Có lẽ đường hành nay vắng bóng.
Gót chân đời cô...mỏi bước đời.
Nắng nhạt màu yêu phai sắc thắm.
Hoa buồn không sắc cũng không hương.

Không gian nối tiếp thời gian đi.
Ngày dài trôi mãi biết về đâu?
Nỗi sầu đành nén vào kí ức.
Nén vào cõi nhớ...gởi ngàn thu.
Chưa phân loại
Uncategorized