Hạnh Phúc Còn Không

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Thôi từ nay hai lối rẽ đường tình
Tôi đau đớn im thinh dường chết lặng
Hồn tê tái con tim hoài trĩu nặng
Nghịch cảnh trần sầu lắng đọng nào vơi.

Để giờ đây bám víu giữa cuộc đời
Ngàn giông tố đang khơi nguồn thảm họa
Ôi ! Lý tưởng như trầm mình buông xõa
Biết làm gì bôi xóa những phiền lo.

Hạnh phúc ơi ! Sao vẫn cứ hững hờ
Xa mãi thế giả lơ không ngoảnh lại
Để ta sống ngu ngơ thành kẻ dại
Tháng ngày qua uể oải rệu thân này.

Mệt lắm rồi phải chịu đủ đắng cay
Niềm vui chẳng đong đầy nên chán nản
Bởi nghĩa ái hôm nao chừ đã cạn
Còn gì đâu ngao ngán xót xa lòng.
27/9/2017
Chưa phân loại
Uncategorized