Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hạnh Phúc Còn Xa

Tác giả: Trần Duy

Nữa tấm thân đã hòa vào đất mẹ .
Xấp vé số với thân tàn lê lết .
Ngụ bô rác,gầm cầu nơi xó chợ .
Vẫn chưa đau bằng nghĩ về đất Nước .
Độc lập gì đất mẹ mất nhiều hơn .
Tự do này hạnh phúc vẫn còn xa !

Trần Duy
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Là Nó !
  • Tiếng Ai Oán
  • Hèn
  • Nhà Tôi
  • Ta Và Chúng
  • Loài Cộng Sợ Thật
  • Đêm
  • Giải Phóng
  • Bão
  • Phản Động
Thơ tương tự
  • Hạnh Phúc Còn Không (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hạnh Phúc Còn Đâu (Nguyễn Quang Long)
  • Hạnh Phúc Còn Đâu ; (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Tây Nguyên (Tứ Tuyệt)
  • Vọng Bà Nà
  • Vỗ Lưng Trời Hư Không 1
  • Người Phụ Nữ Trong Thơ
  • Đông
  • Anh Sẽ Dẫn Em Đến Lối Yêu Thương
  • Tình Buồn
  • Tình Vương Vấn
  • Mẹ Tôi Vừa Chết Đêm Qua
  • Trung-việt Tình Son Đậm Đà!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
  • Chiều Tím
©2026 - CungThuGian.com