Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hân Hoan Và Lặng Lẽ

Tác giả: Cảnh Ngọc

Tim tôi khổ vì thương không đúng người
Hay là do số phận nó trêu ngươi
Cứ yêu ai là mang nhiêu trái đắng
Ôm hận tình khi tuổi mới đôi mươi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tìm Đâu Xa
  • Tuổi Yêu Đầu
  • Xin Được Tặng Em
  • Mong Về Lại Nơi Cũ
  • Tình Yêu Không Giới Hạn
  • Muốn Nghe Em Trải Lòng
  • Đêm Nay Em
  • Có Phải Là Yêu Không?
  • Chỉ Cần Em Hạnh Phúc
  • Tôi Về Để Vô Hình Trong Mắt Nhau
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Nguyễn Bính
  • Về Nguyệt Áng
  • Ánh Mắt
  • Nếu Hỏi
  • Lời Tình Buồn
  • Đầu Đường ... Cuối Đường
  • Cảnh Trong Nhà
  • Về Nghe Yên Bình Tháng Sáu
  • Có Nụ Cười Đẫm Đầy Nước Mắt
  • Không Đề
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhóm TìnhThơ XuyênlụcĐiạ
  • MInh Phú
  • Hoàng Anh Tuấn
  • Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng )
  • HẢI THỤY
  • Phamthicucvang
  • Mai Đình Dân
  • Cung Thị Lan
  • Hồn Du Tử
  • Chí Thành
©2025 - CungThuGian.com