Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hận 1

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

HẬN kẻ tham giàu phụ nghĩa ân
HẬN lòng hiểm ác gạ tình chân
HẬN tâm ích kỷ như người lẫn
HẬN dạ sân si giống lũ đần
HẬN quá đôi khi thành ngớ ngẩn
HẬN sâu có lúc cũng bần thần
HẬN đời cứ mãi luôn gây hấn
HẬN kiếp nhân sinh vướng bụi trần.
3/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Hạn (Ngọc Thạch)
  • Hận (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Hận (Duy Đoàn)
  • Hắn (Trương Văn Đẹp)
  • Hận (Thiên Ân)
  • Hận (Nguyễn Quang Long)
  • Hận (YÊU THOÁNG QUA)
  • Hận (Huỳnh Lâm Phong)
  • Hắn (Xương Rồng Đen)
  • Hận (Lê Cảnh Tiến)
Thơ bạn muốn xem
  • Người Thương
  • Sống Cùng Nhau
  • Khao Khát Mùa Thu
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (213)
  • ++ Thơ Vụn 3 ++
  • Nhớ Em
  • Chuyện Gió Trăng
  • Thật Tốt Đẹp, Nếu Bạn Nói: “phải Lòng”
  • Gót Hồng Năm Xưa
  • Hãy Bước Đi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Quang Nguyễn
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
©2026 - CungThuGian.com