Vườn thơ Cùng Thư Giản
Trang chủ
Thêm bài thơ
Welcome Guest
Login
Hai(Ku) Bàn Chân
Tác giả:
Daocongdien
HAI(KU) BÀN CHÂN
Chúa đi trên nước
Phật dịch chuyển trong mỗi sát na
Tôi, cúi đầu lầm lủi bước
ĐCĐ
Thể thơ:
Chưa phân loại
Tags:
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
Những Mảnh Vụn Tình
Vẫy Tay Chào Tuổi Mình
Vô Đề Cuối Tuần
Cuộc Đối Thoại Lãng Quên
Tin Và Không Tin
Bài Nguyện Sáng Thứ Tư
Góc Riêng
Nguồn Sáng Ấy
Còn Lại Gì Ngoài …
Lại Nghĩ Về Thời Gian
Thơ bạn muốn xem
Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 616.
Nhớ Ai, Ai Nhớ
Không Tin Nữa
Trần Bình Trọng
Sầu Thu
Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1667)
Rudolph, The Red Nosed Reindeer Lyrics
Khi Ta Được Làm Người
Tâm Sự Của Búp Bê
Đêm Dài
Nhà thơ bạn muốn xem
Tuệ Nghi
Phương Vy
Trần Lan Chi
Vũ Quần Phương
Tu
Nhóm SONG THẤT LỤC BÁT XUYÊN LỤC ĐIA.
NguyễnTâmHàn
Ngô Quang Võ
Lê Bình Nguyên
Nguyên Nhân