Hái Củi

Tác giả: Đỗ Hữu Tich

Anh đi hái củi cùng em
Đường đi đã khó lại thêm vướng giầy
Dốc cao bò cả hai tay
Mà sao vẫn trượt như ngày trẻ thơ
Động viên nhau hét thật to
Cố lên ! rừng núi say sưa tiếng cười !
Hả hê ! đỉnh dốc đây rồi
Trời xanh bát ngát ta ngồi trong mây
Nỗi buồn theo gió thổi bay
Lên cao hồn những đong đầy niềm vui
Thêm yêu đất nước con người
Thêm yêu cuộc sống ngọt bùi,đắng cay...
Thiên nhiên đẹp đến nhường này
Người ơi hãy sống tháng ngày sạch trong
Đi nào em củi chờ mong
Gai cào đá xước cũng không ngại mà
Cây tươi tặng quả tặng hoa
Cây khô còn tặng cho ta lửa hồng
Cho vơi giá buốt mùa đông
Cho khuây bớt nỗi mịt mùng bóng đêm
Cho người gần lại người thêm
Cho đời cháy sáng niềm tin ấm nồng
Quả chi ngọt mát tận lòng
Phải tay em hái chiến công giữa đời?
Trao anh trao vả nụ cười
Anh ăn một trái để rồi khó quên
Chiều nay ngược dốc cùng em
Anh đi tìm củi lại tìm được thơ !./.
Chưa phân loại
Uncategorized