Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hai Con Thằn Lằn Con

Tác giả: Mr.Smile

Hai con thằn lằn con, đùa nhau cắn nhau đứt đuôi
Cha thằn lằn buồn thiu, gọi chúng đến mới mắng cho
Hai con thằn lằn con, đuôi thì to nhưng đã đứt rồi
Ôi đớn đau quá trời, Chúng khóc la tơi bời...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Một Chiều Đến Thăm Thầy.
  • Bận Lòng Mà Chi
  • Tự Hỏi Lòng
  • Tình Mẹ Con
  • Mưa Biển
  • Cải Ngồng Vườn Nhà Tôi
  • Phát Nguyện
  • Thơ Khởi Tữ Mê Cuồng
  • Tình Hình Càng Ngày Càng Tệ
  • Lá Vàng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trường Đinh
  • I't Me
  • La Thứ
  • Vũ Thành Quyết
  • Rừng
  • Cái Hữu Thanh
  • Phan Huyền Thư
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ
  • Võ Đức Anh
  • Khúc Ngân Tiêu
©2025 - CungThuGian.com