Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hai Bộ Tộc

Tác giả: Mr.Smile

Hai bộ tộc – con người và thần thánh
Cùng một mẹ, với thần thánh ở gần
Vẫn nhìn ta bằng ánh mắt lạnh lùng
Còn cuộc đời thần thánh sẽ vô cùng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Chờ Mai Diệp Lục
  • Thu Sầu
  • Nghĩ Về Tình Yêu
  • Nẫu Theo Chồng
  • Thương Cha Thương Mẹ
  • Diệu Kỳ Tháng Bảy Vu Lan
  • Tình Đôi Mình Tinh Khôi
  • Phải Là Em Hay Là Giấc Mơ Vàng
  • Hương Tình Thu ( Kim Minh)
  • Tôi Đã Tìm Ra Chân Lý Trong Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Bồ Câu
  • Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ.
  • Tlan
  • Nguyễn Đăng Trình
  • Lê Minh Thành
  • Lý Văn Sáu
  • Phạm Thị Cúc Vàng
  • Xuân Hồng
  • Phan Thành Lanh
  • Không Biết
©2026 - CungThuGian.com