Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hà Nội

Tác giả: Phùng Quang Thuận

Liễu vẫn rũ bên bờ tường vôi cũ
Và chim câu trên mái vẫn gật gù
Còn em đâu ,hởi người em Hà Nội
Chiều Hồ Tây sương khói tỏa mịt mù
...
PQT
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Đóa Hoa Sầu
  • Thơ Vui
  • Hoàng Hạc
  • Phố Xuân
  • Bạn Già Tới Thăm
  • Tử Sinh
  • Chiều Ba Mươi Tết
  • Trả Lại Cho Rừng
  • Giọt Sương
  • Bưng Biền Long Mỹ
Thơ tương tự
  • Hà Nội (Xuan Thanh)
  • Hà Nội (ĐTH Nhã Vy)
  • Hà Nội - Gió Heo May ! (Bích Phượng)
  • Hà Nội - Một Đêm Mưa (Văn Liêm)
  • Hà Nội - Yêu Nhớ (Khải Nguyên)
  • Hà Nội ...em Nơi Đâu (Kelangdu)
  • Hà Nội 36 Phố Phường (Nguyễn Bính)
  • Hà Nội Băm Sáu Phố Phường (Đinh Kim Chung)
  • Hà Nội Buồn (Ngọc Thạch)
  • Hà Nội Buồn, Một Mình Ta Với Lời Thề (Nguyễn Mạnh Hùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Bức Thơ Tình Đầu Tiên
  • Thềm Xưa
  • Đắng
  • Chiến Sự Tôi Và Em
  • Tìm Tri Nhân
  • Tâm Sự Của Lòng
  • Song Ngữ Việt - Mông 19
  • Thương Hoài Những Cơn Mưa
  • Cõng Em
  • 30 Tháng 4 Nhìn Lại
Nhà thơ bạn muốn xem
  • B.h.
  • Lucifer Nhân Nguyễn
  • Tử Nhi
  • Trần Minh Hiền
  • Nhà Thơ Buồn Phan Thanh Long
  • Văn Liêm
  • Lý Bạch
  • Quang Lãng
  • ONLY
  • Viễn
©2025 - CungThuGian.com