Gửi Tím Hoàng Hôn

Tác giả: Hồng Dương

Em có phải là màu xanh biển ngọc
Ánh trăng vàng vương tóc vấn môi son
Hay em là làn khói trắng mây hồng
Hồn anh lại cứ nồng nàn thương nhớ...

Em có phải là chiều lan tím nở
Mà xốn xăng đến vỡ cả tâm hồn
Nghe niềm đau cứ dội mãi không thôi
Cay khóe mắt từng hồi con gió thổi...

Như hạt cát để dòng khơi sóng vỗ
Mãi ngàn năm loang lỗ cả đôi bờ
Thương làn hương quyện chặt với vần thơ
Cho nhòa nhạt đến mờ sương ánh mắt

Em là biển mang vị lòng mặn chát.
Như mây chiều bay dạt bến phiêu diêu
Để nắng tan theo cánh liệng thân diều
Tay muốn níu mây phiêu bồng qua núi

Hồn phiêu lãng phía trời xa... anh gửi
Màu hoàng hôn tím tới tận bên em...

ĐH, QT 03.04.2017
Chưa phân loại
Uncategorized