Gửi Người Lá Thư

Tác giả: Phan Cát Linh

" Người về có ghé quê tôi "
Cau già từng ngọn đâm chồi trổ bông

Xin gửi người
Lá thư về thăm mẹ
Hai mươi năm
Mòn mõi quê nhà
Quê của mẹ
Êm êm làn gió nhẹ
Thoảng hương đưa
Thơm ngát trưa hè

Xuân, Hạ tàn
Ôi ! mùa Đông đến
Nhớ thiết tha
Lòng mẹ đếm tái tê
Gío Thu sang
Lùa tạnh giấc mơ về
Mẹ mong chờ
Một lá thư, dù trễ

Tôi nhớ mẹ
Những ngày mưa lạnh
Lá thay màu
Lá rụng ven sông
Mẹ ôm tôi
Ấp ủ trong lòng
Mái tóc mẹ
Mùi hương chanh tỏa ..

Mẹ ơi ! sương gõ nhịp
Trên phím tình rã mục
Mẹ lang thang
Ủ rù góc chợ đòi
Ôi ! đời mẹ
Là đê ngăn nước lũ
Cuối viền trăng
Tàn rụi nẽo sơn khê

Người ơi, cho tôi gửi
Một bài thơ pha nước mắt
Nhắn mẹ rằng
Tôi quay quắt nhớ quê hương
Những đêm buồn
Tôi khóc ..tôi thương
Ngày cha chết
Không tiếng kèn đưa tiển ...

" Ai về xin ghé quê tôi "
Dòng sông nước đục chia đôi mảnh đời .

Phan Cát Linh
Chưa phân loại
Uncategorized