Gửi Lời Gió Mây

Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh

GỬI LỜI GIÓ MÂY
.
Thà rằng cứ chất thôn quê
Cá kho dưa muối cháy khê cơm vùi
Khoai bung sắn nướng thơm bùi
Khoanh chân rung gối nụ cười hồn quê
.
Thà rằng cứ vẫn dậu tre
Quanh quang con ngõ sơn khê nỗi đời
Buông câu đã có ai cười
Buông hồn đã có chim lơi lả chiều
.
Thà rằng chẳng mộng chẳng phiêu
Nhà bên vẫn cứ liêu xiêu bên nhà
Quần thun áo tím hoa cà
Dây phơi chung dậu tiếng gà gáy sang
.
Thà rằng chẳng quặc chẳng quàng
Vẫn là đuôii mắt dấu hàng lệ ngưng
Trăng treo buổi tủi buổi mừng
Thầm thì qua vách lúc đừng lúc nghe
.
Bây giờ theo bạn theo bè
Ngõ xưa quên lối đi về ngáo ngơ
Cột lòng níu bám hồn thơ
Xoay xoay lượn lượn bao giờ ngừng xoay
.
Cư như ngày ấy mà hay
Má hồng vẫn cứ ráng đầy tim can
Cứ như ngày ấy xe đan
Trúc mành động gió đêm hoan xuân lòng
.
29/1/2018
Phạm Ngọc Vĩnh
Chưa phân loại
Uncategorized