Gửi Em Nguyễn Gia Mưu

Tác giả: Đỗ Hữu Tich

Nếu như anh chẳng gặp em
Thượng Lung xa có thành quen bao giờ?
Niềm vui thường đến bất ngờ
Thương nhau bởi chuyện tình cờ càng thương
Đường rừng khách lạ cô đơn
Mà con khiếu hót véo von ghẹo người
Núi cao cao đến lấp trời
Rừng xanh xanh đến rối bời lòng nhau
Kìa đôi cọn nước xinh sao
Nhanh nhanh cõng nước lên cao tưới đồng
Ở đâu nước chẩy xuôi dòng
Mà đây nước ngược nuôi bông lúa vàng
Khen ai thật khéo điểm trang
Công trình sống với bản làng dài lâu
Bỗng dưng nghe tiếng ai chào
Quen ư?
Nào đã biết nhau bao giờ?
Niềm vui đến thật bất ngờ
Ô em ! Người cũ bây giờ gặp đây
Mừng vui tay xiết chặt tay
Nhìn nhau ánh mắt tràn đầy mến thương !
Giữa miền rừng núi mờ sương
Có em anh có quê hương nghĩa tình !./.
Chưa phân loại
Uncategorized