Góp Vốn Nỗi Buồn

Tác giả: Vũ Đình Phận

GÓP VỐN NỖI BUỒN!
Gửi chị Đinh Thị Thu Vân

Thả hồn theo áng mây bay
Men theo làn gió tháng ngày vân du
Yêu thơ chị tự bao giờ (?)
" Một ngày ngoái lại" - Hồn thơ đẫm buồn!Đọc thơ! Tôi mất linh hồn!
Một tâm hồn giữa cô đơn cõi người
"Trái tim rao bán" bao ngày
Những mong khuây khỏa vơi đầy mộng mơ...
Nỗi buồn ướt đẫm trang thơ
Nghìn năm còn mãi bao giờ cho vơi
Chị còn buồn nữa hay thôi?
Cho tôi góp vốn...thành đôi nỗi buồn!

27/7/2018
Chưa phân loại
Uncategorized