Gọi Nắng

Tác giả: Chu Hà

Gọi nắng giao mùa nắng ngủ say

Mưa xuân hiu hắt lũng xa dày

Cỏ cây ẩn bóng, mờ sương khói

Sông núi thu hình, rợp thức mây

Tháng lại ngày qua, rồi lại tháng

Ngày qua tháng lại, lại qua ngày

Cánh hồng đã hé bên hiên trước

Mà nắng giao mùa chửa đến đây

Mà nắng giao mùa chửa đến đây

Nhớ thương thương nhớ gọi đêm ngày

Sắc hương ngày cũ còn hương sắc

Mây khói chiều nay quyện khói mây

Bóng nhạn chao nghiêng, bờ cát mỏng

Hình non lặng đứng, bãi sương dày

Nước trôi chầm chậm sầu vương vấn

Gọi nắng giao mùa, nắng ngủ say...



Chu Hà
Chưa phân loại
Uncategorized