Gọi Đông.

Tác giả: BÙI THU NGA

GỌI ĐÔNG

Chiều thu man mác gió đông sang
Cho kẻ thi nhân chợt bàng hoàng
Cảm xúc hoàng hôn say lãng mạn
Thả hồn phiêu lãng tiếng thơ hoang

Chiều đến chiều đi nối tiếp chiều
Ngoài thềm cỏ dại bước phiêu diêu
Rèm thưa xao động ru cơn gió
Văng vẳng xa buồn vọng tiếng tiêu

Thảng thốt chim quyên gọi bạn yêu
Bên thềm quạnh quẽ bóng cô liêu
Tím mầu tắt nắng mờ sương lạnh
Thấp thoáng rừng thưa một bóng tiều

Đây một mùa đông đã hiện hình
Giữa đời lang bạt bước phiêu linh
Người về viễn xứ sầu đọng lại
Có thấy hồn vương một bóng hình .

Trong khổ thơ thứ tư có mượn từ thơ bình thơ của bạn tặng -- Viết vào đêm 24/7/Năm Đinh Dậu 2017 -- Thơ của Minh Nga Ds -- Nga viết để giao lưu -- Thương chúc các bạn sức khỏe nhé -- Thân mến mọi người rất nhiều !
Chưa phân loại
Uncategorized