Góc Sân Tâm Hồn

Tác giả: Thiên Ân

GÓC SÂN TÂM HỒN
"Em ơi trái đất vẫn tròn"
Trong anh , mầm sống như còn nở hoa
Gót mòn dĩ vãng mờ xa
Chùn chân , gối mỏi phong ba nữa là...

Trông vời em vốn thiệt thà
Chiếc hôn dịu ngọt níu ta với mình
Em cho ta , một góc nhìn
Xin làm một kẻ thất tình nghìn năm!

Đâu cần bói toán , xin xăm...
Ta ôm trái ngọt ân cần hỏi han
Đê mê với giấc mộng vàng
Lối về xao xuyến đa mang mơ màng

Đỉnh cao , vực thẳm mò sang
Đố ai vội khóa hố hang cuộc đời?
Xa xa , giọt nắng tinh khôi
Tự nhiên như muốn ngỏ lời yêu nhau

Thì thầm đội nón khát khao
Một ngày cửa mở ra vào mơn man
Khúc dạo đầu, buông tiếng đàn...
Công anh khám phá muôn vàn điều hay

Áo em một thuở phơi bày
Ỡm ờ muối mặn gừng cay , ỡm ờ
Ngày ta " đánh chiếm " môi hờ
Trái tim hòa nhạc tình cờ , trái tim
Ngày 11/1/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized