Góc Chiều

Tác giả: Thiên Ân

GÓC CHIỀU
Em đứng bên đời xa vắng
Hải Âu tung cánh đo chiều
Mây trắng ôm nhau vô tận
Từng chùm góc vắng quạnh hiu

Thuyền ai vẫn còn giăng lưới?
Xa xa, tựa dấu chấm than!
Sóng vẫn ham chơi không tuổi
Ẩn giấu đáy lòng nghìn trang

Em đứng chông chênh giọt nhớ
Hòn đá hát lời từ tâm
Nước ôm gót hồng vạn thuở
Rèm mi mấy giọt lệ ngân?

Biển xinh như cô gái trẻ
Ngực đầy ươm mộng khát khao
Đun sôi cho tình nóng nhẹ
Bên bờ cát trắng nôn nao

Em đứng trông theo vời vợi
Mênh mông ,một cõi ,mênh mông
Tình yêu tháng chờ năm đợi
Trêu đùa ngọn gió phiêu bồng
Kiên Giang,ngày 18/3/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized