Góc Chiêm Bao

Tác giả: Thiên Ân

GÓC CHIÊM BAO
Góc chiêm bao là sao anh hỡi?
Chỗ em ngồi chờ đợi hoài công
Ngẩn ngơ thân phận má hồng
Một dòng sông , một dòng sông qua đời

Góc chiêm bao dở hơi khoảnh khắc
Cỏ cây hờn gương mặt phai phôi
Chở muôn câu hát ra khơi
Tiếng ru hời , tiếng ru hời , tiếng ru

Góc chiêm bao sương mù giăng lối
Trăng thượng tuần hấp hối vì sao?
Lòng em xao xác không màu
Anh ở đâu ? Anh ở đâu ? Đôi bờ

Góc chiêm bao tóc hờ hững rụng
Trên vai ngoan tủn mủn chớm buồn
Rèm mi lấp lửng sầu tuôn
Những vở tuồng , những vở tuồng , bi ai

Góc chiêm bao ngồi hoài ngáp gió
Máu trái tim vụn vỡ năm canh
Cơm canh nào có ngọt lành?
Thương ngày xanh , thương ngày xanh chóng tàn

Góc chiêm bao dở dang , dang dở
Thời cút côi trả nợ cuộc đời
Khói sương bàng bạc chân trời
Chiếc lá rơi , chiếc lá rơi phũ phàng
Ngày 1/3/2020
Thiên Ân (Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized