Gõ Cửa Tháng Năm

Tác giả: Thiên Ân

GÕ CỬA THÁNG NĂM
Đôi tay gõ cửa tháng năm
Em tan mưa gió đứng nằm nào yên?
Ve sầu lột xác bên thềm
Tiếng gieo nức nở huyên thuyên lạ lùng

Rèm mi khép mở rưng rưng
Thương trang mực tím nửa chừng phôi phai
Ở đời , ai khổ vì ai?
Nuốt dây thương nhớ còn day dứt lòng

Nép mình em ém bão giông
Nào đâu sóng gió má hồng héo hon?
Tháng năm quay bánh xe mòn
Dây sên cũ kĩ , yên… hờn lặng câm

Ai đem mổ xẻ tim lăn?
Một vòng tiều tụy cắn răng ê tình
Dăm câu ngoi ngóp lình xình
Sương ôm khói khóc ai rình rập ai?

Ngày mai, ôm gót , ngày mai
Tình rơi bóng vỡ lâu đài lệch pha
Ăn mòn kỉ niệm thịt da
Ta treo trái đắng buồn ba, bốn ngày

Thương chùm phượng vĩ cầm tay
Tiếng ru chạm trái đất này thấm đau
Bao giờ gõ cửa đời nhau?
Đám mây nấc cụt rơi mau phương buồn
Đêm 18/5/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized