Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giọt Sương!

Tác giả: Tâm Như

Tìm gì rơi xuống trần gian
Để đêm lầm tưởng tiếng bàn chân qua
Bên con trong giấc mộng mà
Mẹ còn tay chổi gần xa góc đường.

01.12.2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Xa Lạ Đến Thương Yêu!
  • Mảnh Vỡ Đời Nhau
  • Tâm Sự Đồng Hồ
  • Nếu
  • Yêu Nhé….
  • Là Yêu
  • Mộng?
  • Cảm Ơn Em
  • Nhớ Thu
  • Con Của Mẹ
Thơ tương tự
  • Giọt (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Giọt (Ngọc Thạch)
  • Giọt 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Giọt Ái (Nguyên Hữu)
  • Giọt Buồn (Trần Thị Hà Thân)
  • Giọt Buồn (Lệ Tình)
  • Giọt Buồn (Hoàng Hạ Lan)
  • Giọt Buồn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Giọt Buồn (Fly 1tome)
  • Giọt Buồn (Nguyễn Thái)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhổ Răng Sâu
  • Ai Rồi Cũng Khác
  • Đổ Cơn Mưa 2
  • Từ Tạ
  • Ăn Mùa Thu
  • Sỏi Đá Thương Thầm
  • Bậu Ơi
  • Học Trò - Yêu - Cô Giáo ...
  • Một Thoáng
  • Lẽ Sống Trên Đời.
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
  • Lực
  • Triệu Hiển
©2025 - CungThuGian.com