Giọt Sương Với Cỏ

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Xin mãi mãi...làm giọt sương ôm Cỏ
Sợ nắng về...phải bỏ ngỏ...tình nhau
Kiếp Cỏ Hoang dẫu khô cháy bạc màu
Em không để thương đau thêm lần nữa.
Đêm ôm nhớ ngày chưa qua tròn bửa
Nhớ thương về hương lửa cứ trào dâng
Em quay lưng nhưng chân mãi bần thần
Thả hồn bước...tim ngàn cân...đè nặng.
Trời hảy giữ vầng Trăng...xin chớ nắng
Để Cỏ Sương được im ắng ngọt ngào
Bởi cuộc đời cứ lảo đảo nghiêng chao
Lệ chảy ngược nuốt vào tim đắng ngắt.
Sương rớt Đông Cỏ mãi tìm phương Bắc
Ôm ngậm ngùi cúi mặt chẳng thở than
Đời đắng cay bởi năm tháng phủ phàng
Sương gắng giữ...đừng vội tan trong Cỏ.
12.12.2015
Chưa phân loại
Uncategorized