Giọt Mưa

Tác giả: Thiên Ân

GIỌT MƯA

Giọt mưa ngày ấy đâu rồi

Tiếng buồn rơi , tiếng buồn rơi...tiếng buồn

Đắng cay mù mịt cội nguồn

Lẻ loi , ôm bóng sầu tuôn mấy hàng?

Giọt mưa gom góp bẽ bàng

Trăm ngàn oán trách lời than chạnh lòng

Ăn sâu đáy mắt muôn dòng

Những điều vụn vặt bên hông cuộc đời

Giọt mưa xa tít mù khơi

Ai còn than thở giữa trời hỡi ai?

Ai đo hết bóng chiều dài?

Thời gian đếm bước chân ai xa mờ?

Giọt mưa bỗng vỡ giấc mơ

Người đi xa lắc , xa lơ kiếp nào?

Tuổi đời cứ thế nghiêng chao

Một thời đau đáu buồn xao xác buồn

Đêm 26/8/2019

Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized