Giọt Mưa Cuối Cùng

Tác giả: Thiên Ân

GIỌT MƯA CUỐI CÙNG
Giọt mưa cuối cùng rơi trên mái ngói
Bỏ mặc thời gian lệ úa dòng thơ
Tương tư cúi đầu muôn nghìn dấu hỏi???
Nhánh cây hờn nằm một góc bơ vơ

Giọt mưa cuối cùng vuốt ve lá cỏ
Giọt sương tan vào dĩ vãng xa mờ
Mây lãng quên còn rày đây mai đó
Tuổi đá buồn ôm bóng ngã đan mơ

Giọt mưa cuối cùng ôm đồm thương nhớ
Thương dấu chấm câu lưng lửng ngắt dòng
Bẽ bàng đắng cay gọi mùa đòi nợ
Kỉ niệm muộn phiền rơi cõi mênh mông

Giọt mưa cuối cùng mắt sâu thăm thẳm
Những con đường ngày ấy đã vội qua
Ai còn rảnh rang tắm mưa ướt đẫm
Màu thời gian thay đổi nổi phong ba

Giọt mưa cuối cùng bỗng dưng dứt tiếng
Muôn điệu buồn run rẩy đẩy xô nhau
Tình vào thiên thu trái đất xoay chuyển
Em đã trôi đi vạn nẻo phương nào?
Ngày 24/7/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized