Giọt Mưa Thu,mưa Thu,thu Nhắn Gửi

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René & Ngọc Hà & Đặng Minh Mai,Kim Loan

Mưa thu khóc lòng ai da diết
Từng giọt rơi mải miết tuôn sa
Cho dù trăng có phôi pha
Chắc gì lá rụng la đà hồn vương...
*
Ngày xưa ấy ai thường trông ngóng
Bến Bình Đông cõi mộng tình xuân
Thu về lưu luyến bâng khuâng
Người ơi nơi đó còn truân chuyên buồn.?..
*
Đò sông nhỏ nước nguồn luôn chảy
Bốn mươi năm tình mãi còn đây
Tình đầu và cuối còn ngây
Qua bao dâu bể vẫn đầy như xưa...
*
Có những lúc trời mưa gió mạnh
Té lăn cù bên cạnh chân cầu
Chữ U Máy Rượu còn đâu
Mờ xa dĩ vãng tình đầu cho ai...
*
Em yêu hỡi ngày mai nắng ấm !
Mặc thu về thăm thẳm mây bay
Xa nhau muôn dậm đêm ngày
Tình em anh đáp còn dài mộng mơ...
*
Giọt sầu lắng chơ vơ già cỗi
Nhưng tim yêu một cõi tình thu
Tóc xanh đã nhuộm mây mù
Tình già vẫn mộng cùng ru cuối đời...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 29/07/2015

************
Đặng Minh Mai : Tiếp nhé anh Nguyễn Ngọc René
Nhớ hình dáng rạng ngời thuở trước
Mắt nhung huyền em bước vào tim
Giờ đây thổn thức anh tìm
Trong miền ký ức im lìm nhớ nhung !
*
Mưa thu rớt mịt mùng ngoài ngõ
Tiếng mưa rơi vò võ nỗi buồn
Sông sâu phải có suối nguồn
Mưa thu tình cũ vẫn luôn nhớ về !

********
MƯA THU
t/g: Kim Loan

Ngoài hiên vắng mưa thu thanh thót,
Tiếng u buồn như rót vào tim.
Xa xôi ta vẫn đi tìm,
Yêu thương biết mấy lặng im ngậm ngùi.
*
Xa mấy nẽo bùi ngùi vọng tưởng,
Ánh mây ngàn âm hưởng trời thu.
Chơ vơ đỉnh núi sương mù,
Tình xưa chôn kín vi vu gió chiều.
*
Giờ đây chốn tiêu điều quạnh quẽ,
Em một mình cô lẽ nhớ mong.
Anh đi cách mấy dòng sông,
Bơ vơ bến vắng chờ trông ngày về.
*
Ngày trở lại miền quê tương ngộ
Vẫn còn đây mấy độ thu vàng
Gió hiu hiu thổi miên man,
Tay cầm tay bước nhẹ nhàng dưới thu.

******
THU NHẮN GỬI
t./g : Ngọc Hà

Bên song vắng đôi lời bày tỏ
Câu nhớ thương nói nhỏ thầm thì
Thu xưa ngày ấy anh đi
Lời yêu chưa ngỏ rèm mi thẫn thờ
*
Anh đâu biết ai chờ ai đợi
Nào có hay vời vợi trông mong
Thu qua nhạt những má hồng
Đông về hiu hắt bên song nhạt nhòa
*
Trôi thấm thoát thu qua mấy chục
Góc trời Âu em chúc đôi lời
An bình mạnh khỏe anh ơi
Quê hương góc nhớ cuối đời có thu
*
Chưa phân loại
Uncategorized