Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Cà phê phố núi chiều nay
Giọt rơi từng giọt cuối ngày buồn tênh
Muốn tìm một chút lãng quên
Nhạt phai gương mặt thân quen một thời
Tàn thu giọt lệ chơi vơi
Để màu mây xám đầy trời phủ giăng
Con tim lạc nhịp ngỡ ngàng
Quay lưng ngoảnh mặt ngổn ngang tấc lòng
Giọt buồn đắng ngắt đêm đông
Cạn ly xóa hết thắm nồng đãi bôi
Giọt rơi từng giọt cuối ngày buồn tênh
Muốn tìm một chút lãng quên
Nhạt phai gương mặt thân quen một thời
Tàn thu giọt lệ chơi vơi
Để màu mây xám đầy trời phủ giăng
Con tim lạc nhịp ngỡ ngàng
Quay lưng ngoảnh mặt ngổn ngang tấc lòng
Giọt buồn đắng ngắt đêm đông
Cạn ly xóa hết thắm nồng đãi bôi
Thơ bạn muốn xem
- Dịu Dàng Rất Đỗi Tháng Tư
- Chiều Mưa Cuối Hạ
- Một Mảnh Tình
- Giọt Nước Mắt Thu
- Lời Cuối
- Lời Rulời Ru Vào Mộng Anh Bảo Em Những Đêm Chờ Đợi Sáng Dáng Kiêu Sa Em Ngồi Đợi Anh Về Trong Vô Tưởng Anh Đứng Lặng Đam Mê Ôm Hình Ảnh Đi Vào Trong Giấc Ngủ Em Gom Cả Lời Đá Vàng Cất Giữ Để Đêm Về
- Trò Đời
- Thông Điệp Phật Đản
- Thi Vẽ
- Bên Bến Tha La