Giống Nhau

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA & LƯU HOÀNG LƯU

VUA NGÔ BA SÁU NGÀN VÀNG
CHẾT XUỐNG ÂM PHỦ CHẲNG MANG ĐƯỢC GÌ
CHÚA CHỔM UỐNG RƯỢU TÌ TÌ
CHẾT XUỐNG ÂM PHỦ KÉM GÌ VUA NGÔ
----- ------
( xướng )

Phút cuối ai rồi cũng sẽ đi
Rời xa có thể vác mang gì
Vua Ngô vạn lượng còn hoen mí
Chúa Chổm không đồng chẳng ướt mi
Dạ thẳng đêm nằm đâu phải nghĩ
Lòng ngay tối ngủ chả suy bì
Vùi ba tấc đất nào ghen tị
Bảo ngọc vàng ,thau cũng giống chì
04/12/2017
Luuhoang Luu
----


( Họa )

Xa lìa cõi tục thảnh thơi đi
Phú quý giàu sang chẳng ích gì
Chúa Chổm an nhàn tay cạn chén
Vua Ngô ủ rũ lệ tràn mi
Tâm hồn khắc khoải thường suy nghĩ
Cảm xúc đìu hiu cũng khó bì
Gác lộng đài cao đành phải bỏ
Vàng kim ngọc báo khác đâu chì.
4/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized