Giới Hạn Con Tim

Tác giả: Diệu Nguyễn

Người ta bảo: tình yêu không có tuổi
Nhưng .... con tim có giới hạn thời gian
Khi quá tuổi cho những điều bồng bột
Tự khắc mỗi người sẽ điềm tĩnh nhiều hơn

Có những tình yêu tuổi trẻ cứ dỗi hờn
Làm tổn thương, khiến dây tơ chùng đứt
Những mối tình miệng chưa hề nói dứt
Nhưng trong tim đã rạn nứt từ lâu

Có những người chẳng cần nói yêu đâu
Từng cử chỉ đủ cho nhau hạnh phúc
Sự chăm sóc, quan tâm vừa đúng lúc
Cảm động lòng, tim dạo khúc tình chung

Người ta bảo: thật yêu hãy đến cùng
Đừng bận tâm chuyện mình bao nhiêu tuổi
Mặc dù thế....... đừng mãi mê rong ruổi
Đừng quá muộn màng..... tim lỗi nhịp thời gian

6/8/2016
Chưa phân loại
Uncategorized