Gió***gió***gió***ru

Tác giả: Tlan

gió ***** gió ***** ru trăng tròn
gió reo theo dòng song
tiếng ca dịu dàng
chiều mưa song Hậu Giang
áo em màu đỏ hào
đêm luống nghiêng dây tơ chùm
anh phụ nghỉa tào khang !
gió ***** gió ***** vương câu hò
trong bóng con đò
đêm dài sang song
nước cuốn dưới trăng mộng
quanh quấn muôn ngàn năm !
mưa nước Cữu Long Giang , Vĩnh Long !
chín nhánh Phù Sa , hàng cây che xanh mát !
đóm khuya bay xoè , nơi Miền Tây , Bến Tre !
thương nhớ vạn kiếp mơ !
gió ***** gió ***** gió ***** ngoài đồng thơm hương lúa !
gió ngã nghiêng hàng dừa , xanh xanh !
bình minh ngất ngây , đậm đà Phù Sa , mặn mà !
ngọt ngào giọt tình ca
ánh dương tuyệt vời , đậm đà bao la !
Chưa phân loại
Uncategorized