Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Gió .

Tác giả: Kiều Mỹ Dung

Cây trút lá... theo từng cơn gió mạnh.
Ta víu vào nhau... cho đỡ lạnh em ơi.!
Cơn gió bây giờ cũng đã nghỉ ngơi.
Nhưng cơn gió lòng ta.... sao chát đắng !!!
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tháng Năm Về !!!
  • Không Đề.
  • Chút Hương Mùa Hạ.
  • Gửi Cho Ba
  • Tím Tình Buồn.
  • Cảm Tác
  • Thu Lẻ Bạn.
  • Buổi Sáng... Trời Mưa.
  • Tháng Năm Về .
  • Không Đề....
Thơ tương tự
  • Gió (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Gió (Haldy Lam)
  • Gió (Phùng Quang Thuận)
  • Gió (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Gió (Hân Thiếu Gia)
  • Gió (Cao Nguyên)
  • Gió (Phan Huyền Thư)
  • Gió (Hữu Điệp)
  • Gió (Đình Nguyên)
  • Gió (Mạc Phương Đình)
Thơ bạn muốn xem
  • Phủ Để Trừu Tân (Kế Thứ 19 Trong Binh Pháp Tôn Tử)
  • Cũng Không Xa Nổi
  • Ca Dao 23
  • Đêm Vụn
  • Tuổi Thơ Vùng Cao
  • Ví Dụ Thôi Nhé!...
  • Lang Thang Suối Mơ
  • Nguyên Tiêu
  • Quê Cũ
  • Cà Phê Một Mình
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cong Chinh (CH2) Và Sen Lý
  • Lã Thế Phong
  • Bounthanh Sirimoungkhoune
  • Tô Minh Yến
  • Đỗ Thị Thu Hương
  • Đào Nam Hoà
  • Mi Pha
  • Nguyễn Nhược Pháp
  • RiuRa
  • Chưa Biết
©2025 - CungThuGian.com