Gửi Cho Ba

Tác giả: Kiều Mỹ Dung

Tháng bảy mưa ngâu...
Thương Ba một mình lặn lội.
Đường chiều nay mưa... Ba ơi đừng vội.
Cuộc sống còn bấp bênh...
Ba vì các con lên thác xuống ghềnh...
Thuyền đời Ba trăm nẻo lênh đênh.
Con hiểu được nên thương Ba nhiều lắm.
Trời trở lạnh... Ba mặc thêm áo ấm.
Mẹ ở xa cũng lo lắng Ba nhiều.
Biết Ba buồn và nhớ các con yêu.
Ba cứ mỗi chiều chiều ra ngóng cửa.
Con sẽ về ... một ngày không xa nữa.
Cùng các em nhen bếp lửa tâm tình.
Con thấy Ba cười.... hạnh phúc hồi sinh. !
Chưa phân loại
Uncategorized