Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giờ Trong Anh Chỉ Còn Hồi Tưởng

Tác giả: Mr.Smile

Giờ trong anh chỉ còn hồi tưởng
Nó là niềm vui, là nỗi khổ đau.
Trầm tư hơn và đau buồn đến vậy
Và để trong mỗi bức thư vô tình.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Thế Giới Của Bé
  • Ta Gửi Cho Em
  • 607 - Ân Tình
  • Đà Lạt, Trúc Đào
  • Về Miền Cổ Tích
  • Anh
  • Tình Yêu Chung Thủy
  • Thầm Lặng
  • Đốn Đổ Chưa?
  • Mưa Rơi Nỗi Lòng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Phan Thành Lanh
  • Không Biết
  • Thảo Phương
  • Đức Minh
  • Nguyễn Kim Hương
  • Kim Nhung
  • Dương Đoàn Trọng
  • HD
  • Nguyễn Ngọc Cảnh
  • Hoàng Lê Nguyên
©2025 - CungThuGian.com